Những bước chân xuyên rừng, bạt núi

Những địa danh trở thành huyền thoại

Những anh hùng liệt sĩ vô danh

Những thanh niên xung phong chẳng tiếc đời mình

Những biệt động thành trung kiên, mưu trí

Những người mẹ chèo thuyền còn đó

Những con tàu không số ra khơi

Những thành phố B52 tàn phá

Những cây cầu miền Trung rực lửa

Những đợt ném bom không kể sớm hay chiều

Những chuyến xe đi trong đạn, trong mưa

Tất cả: “Vì miền Nam ruột thịt”

Ba mươi bảy năm đất nước khải hoàn

Tổ quốc, giang sơn thu về một mối

Ba mươi tháng Tư năm  1975 chói lọi

Những dấu son lịch sử mãi khắc ghi.

                                  

                           Lưu Đăng Hồng

             (Xóm Đông Lạnh - xã Hòa Bình - TPHB)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục