Đài cao Tượng Bác đứng mỉm cười 

Nhìn cùng con cháu nước reo vui  

Bác như còn đó cao lồng lộng  

Soi bóng dòng sông in bóng mây

 

Năm mươi năm trước cũng nơi đây

Dừng bước về thăm Bác chỉ tay

 

Dặn sông Đà đó tuy hung dữ

 

Mai ngày thuỷ điện  sẽ dựng xây

 

Một khúc Đà Giang truyền thuyết  dày  

Chuyện xưa người trước từng ra tay  

Trị thuỷ cứu dân đâu quản sức  

Tích truyền còn mãi đến ngày nay 

 

Ngược bến thượng lưu chuyện ông Đùng  

Sắm quang gánh đá quyết trị sông  

Giữa  đường cha mất, quang đứt gánh  

Đá bật văng thành thác chắn sông   

 

Mát mái thuyền xuôi bến xứ Đoài  

Ba Vì sừng sững chạm tầng mây  

Tích xưa lưu dấu Sơn Tinh đó  

Đánh thắng Thuỷ Tinh núi Tản đây  

 

Phải chăng  truyền thuyết vùng sông nước  

Một khát khao chung quyện ý Người  

Hợp sức muôn dân thành chí lớn  

Bắt sông ngừng hoạ ích cho đời

 

Thưa Bác, hôm nay điện sáng rồi  

Đường đây xuyên Việt  tận xa xôi  

Mặt hồ trải rộng mênh mông nước  

Như  tầm nhìn Bác thấu muôn nơi.  

                    

                                                  Nguyễn Xuân Chiến 

                               (Nhà 95, tổ 2A, phường Tân Thịnh - TPHB)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục