Con về quê Bác làng Sen

Thân thương nào khác

                               trăm  miền quê hương

Lũy tre rợp bóng con đường

Chè xanh thơm mát còn vương chiều hè

Hồn quê bát ngát đêm nghe

Lắng trong vời vợi mái nghèo lời ru

Sáo diều nhè nhẹ vi vu

Nghe như tiếng Bác ngàn thu vọng về

Hàng cau ngả bóng hiên nhà

Hàng rào râm bụt la đà ong bay

Tuổi thơ Bác ở nơi đây

Nghĩa tình xóm nhỏ đong đầy miền xưa

Đêm hè nghe tiếng đò đưa

Mái chèo xuôi nước đang chờ trăng lên

Con về quê Bác - Kim Liên

Mà như thấy Bác bên hiên vẫy chào.

 

 

                                             Văn Song

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục