Quê nhà một tiếng thế thôi  

Gọi nhau xin lửa trong mồi rơm thơm  

     Bốn mùa ngô, lúa xanh rờn 

Chè xanh, nước vối, nắm cơm đậm đà  

     Canh cua, nước cáy, quả cà  

Có nhau sớm tối, nhà nhà yên vui  

     Cùng nhau san ngọt sẻ bùi  

Đêm trăng ngày hội, anh, tôi kết đoàn  

     Chung tay giúp sức mùa màng  

Gian nan cùng đẫm ân càng thêm sâu  

     Dìu nhau  lên bậc qua cầu  

Quả cau xanh mướt, lá trầu trong cơi  

     Hồn quê thiêng đượm, em ơi 

Dù đi khắp bốn phương trời  

                                          chẳng phai.

 

Quang Phi

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục