Tôi ở đất này tình phố núi

Sương sớm bừng lên những nẻo chờ

Bao năm gắn bó tràn thương nhớ

Gửi gắm tình ta trong ý thơ

Sông Bôi uốn lượn nhịp đôi bờ

Lờ lững dòng trôi tải ước mơ

Lúm tình đôi má cô sơn nữ

Vẫn thường cuộn váy ngược dòng xưa

Tình tôi ùa vào tình sông ấy

Chẳng phải là quê hóa đất quê

Tình sông Bôi giờ như quê mẹ

Mãi vuông tròn trong nỗi đam mê

Quê mẹ cuối nguồn sông Bôi đó

Đón nhận buồn vui những sớm chiều

Nam Định xưa quê phù sa đỏ

Kim Bôi giờ đất mới tôi yêu.

 

                Trần Đức Ái

(Khu Thái Bình, thị trấn Bo - Kim Bôi)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục