Đá kề vai xếp hàng

Đá vây thành bờ, lũy

Cây lá ngụy trang như chiến sĩ

Trùng trùng quần tụ như rừng

Đá trầm tư ngẫm nghĩ

Bao đời mải miết như người

Giấu kín muôn hình hoa tay thạch nhũ

Và bao chuyện cũ nghe được ở đời

Chắn gió, che mưa, cầm chân thác lũ

Chặn suối, uốn sông theo lối cũ cho người

Dầm chân trong đất, mưa, nắng, gió trời

Người chưa nghe một lời đá nói

Chỉ thấy khói sương phất phơ đầu núi

Nước khoáng nóng hổi bốn mùa cho đi.

 

 

                                                           Đinh Đăng Lượng

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục