Mấy mùa xuân anh chưa về với bản

Mấy mùa cam lặng lẽ trổ hoa

Đỏ rực quê ta, thơm lừng nắng sớm

Vị ngọt đất mình gọi bạn phương xa

Mía lưng đồi từng hàng thăm thẳm

Heo may về rực tím mênh mông

Cam, mía vào mùa nồng nàn ngô, lúa

Bếp lửa thêm hồng, phiên chợ thêm đông

Lòng dạ xốn xang, bàn chân bước vội

Sớm lên đồi trước, chiều lội vườn sau

Mồ hôi đổ vào gốc cam, luống mía

Chưng cất nên hương sắc quê nhà

Ngẩn ngơ dò phong lan hồ điệp

Con họa mi ngóng đợi ngày, đêm

Cái ngõ, cầu thang đã quen giọng nói

Sao anh chưa về để mỏi mắt em?

 

 

                                       Trần Quang Thạch

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục