Mẹ bước đi như đếm thời gian

Lưng còng như dấu hỏi

Tay chống gậy

Miệng móm mém nhai trầu

Mà lòng nghĩ mênh mang

Mẹ bước vào nghĩa trang

Thắp nén hương thơm lên Đài liệt sỹ

Mắt mẹ lệ nhòa, nhìn hàng bia trắng xóa

Mẹ như thầm khấn! ơn các con

Đã trọn đời vì dân, vì Đảng

Hôm nay cả nước tưởng niệm

Nhớ công lao to lớn của các con

Đã hy sinh cho Tổ quốc thống nhất

Cho ruộng đồng xanh tươi

Cho lò cao tỏa khói

Cho đất nước nở hoa

Vui quê hương đang đổi mới từng ngày

Mẹ thắp tiếp cho các con

Những nén hương thơm sâu lắng

Nặng tình mẫu tử với hai hàng nước mắt mẹ rơi!

 

 

 

                                                Mai Đại Xá

                          (SN 1, tổ 11, phường Đồng Tiến, TPHB)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục