Quê hương náo nức vào ngày mới

Những con đường giang rộng dài ra

Máy cày âm vang lật đất đồng xa

Hương thoảng ta say sắc hồng ta ngắm

Mái trường lung linh màu nắng

Nhà tầng bóng tỏa hàng cây

Ong mật quanh nhà, thong thả chim bay

Lúa được mùa, câu ví mềm ngọt lạ

Làn gió thơm đồi cam mọng quả

Núi đá bung biêng cồng chiêng

Bên sắc hoa rừng xe vượt dốc nghiêng

Trong làn sương buông thác rừng tung sóng

Nước cuốn mương hối hả về đồng

Nhà máy chè tay con gái nhà nông

Xấy ngọt chát búp khô

Đến miền quê mong đợi

Tân Lạc, Kim Bôi, Mai Châu... ngày mới

Tiếng máy, sắc rừng, sắc lúa sáng niềm tin.

 

 

 

                                           Trần Quốc Dũng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục