Sườn núi hoang sơ bên thác Bờ

Như bao đỉnh núi đá nguyên sơ

Cao cao vách đá xanh liền khối

Lời hịch vua Lê nét chẳng mờ “*”

Mưa nắng văn bia chữ dẫu mòn

Vẫn truyền hùng khí chói vàng son

Bao lần chiến thắng quân xâm lược

Nối gót vua Hùng lớp cháu con

Gần mười thế kỷ đã trôi qua

Dấu tích ngàn xưa chẳng thể nhòa

Vách đá thác Bờ lời thế đó

Tự hào truyền thống tổ tiên ta.

 

“*” Bài thơ của vua Lê Thái Tổ đề trên vách đá tại thác Bờ,

xã Hào Tráng, huyện Đà Bắc (tháng 3/1430).

 

                     

                                      Nguyễn Văn Cửu

              (SN 4, tổ 31, phường Phương Lâm, TPHB)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục