Hòa Bình miền đất thân thương

Chiếc nôi văn hóa quê hương ngàn đời

Cồng, chiêng vang vọng đất trời

Trống đồng xung trận sáng ngời sử xanh

Bi, Vang, Thàng, Động lừng danh

Đà Giang soi bóng lung linh sao trời

Điện về sáng cả nương đồi

Thường rang nhắn gửi bao lời thiết tha

Cơm lam, cá nướng sông Đà

 “Hạ Long” trên núi gần xa nức lòng

Mai Châu điểm hẹn chờ mong

Điệu xòe bản Lác say trong hương rừng

Nơi nơi hội nhập tưng bừng

Giao lưu văn hóa không ngừng vươn xa

Hòa Bình yêu dấu quê nhà

Bản sắc dân tộc nở hoa bốn mùa.

 

 

 

                          Phạm Thị Tiến

               (SN 17, tổ 17, phường Chăm Mát, TPHB)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục