(Tặng những nghệ nhân mo Mường)

 

Nhiều khuôn mặt ta ngờ ngợ

Nhập nhòa qua ánh lửa bếp sàn

Qua mơ hồ khói thuốc lào ngây ngất

Cạnh đường bừa cánh đồng đã gặt

Xá cày ruộng bậc thang

Giọng hát  trầm vang    

Nghe trong bữa cơm đồng ngũ

Ngày buồn thương hàng xóm tang gia

Xòe quạt mát cho mình

Thùng thình chuông rung áo, mũ

Những áng thi ca dâng họ hàng tang chủ

Truyền đời ba tầng trời, bốn thế giới

Qua hòn than, bếp lửa

Thời “chú khách” vơ vét vàng đầy hũ

Lại mắt xanh, mũi lõ túi bạc làm giàu

Ông âm thầm cất giữ trong đầu

Bao thiên tình sử          

Lời thơ ca nhắn nhủ đường ăn, nếp ở cháu con

Sướng khổ, buồn  đau - vàng thau qua lửa

Trơ gan khụ Vành, khụ Cối, khụ Dọi

nơi sườn non

Người gọi ông là thầy, là bố!

Là người giữ lửa trong Mường.

 

 

 

                                   Đinh Đăng Lượng

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục