Đôi bờ sông tựa hai vai

Gánh gồng năm tháng, rộng dài nắng mưa

Chưa qua nắng táp cuối mùa

Lại giông bão tới gió lùa tóc bay

Phải mùa cưới mới cầm tay

Thong dong đôi mặt những ngày xuân sang

Đưa dâu qua bến Đà Giang

Nhớ người lái chuyến đò ngang năm nào

Bản Mường dìu dặt ca dao

Buồn vui nếm trải đẫm vào thi ca

Lặng thầm năm tháng đi qua

Đời ông lại tiếp đời cha tảo tần

Nắng mưa dầu dãi xoay vần

Đôi bờ sông cứ tần ngần ngó trông

Xin người chớ bỏ dòng sông

Mà về phố thị, rỗng không lòng đò

Còn người còn có đôi bờ

Còn đôi bờ mới hẹn hò lứa đôi.

 

 

 

                                                     Đinh Đăng Lượng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục