Chiều sông Đà tìm trong ký ức

Đôi bờ lúp xúp mái nhà tranh

Ngọn đèn đường phố đi ngủ sớm

Dạo bước đêm hè ngắm trăng thanh

Một tháng 3 phiên vào chợ đón

Trai, gái bơi thuyền chẳng ngại đường xa

Áo, váy hoa văn sắc màu quyến rũ

Sóng sông Đà ướt điệu dân ca

Bến Đúng, Phương Lâm đò ngang hối hả

Sớm chiều kẻ đợi, người mong

Em sang sông đi vào nhà máy

Anh lên đồi trận địa phòng không

Sông mênh mang tàu, thuyền tấp nập

Bè gỗ về xuôi thắm cả tình rừng

Con tàu chở khách vào cập bến

Cô gái thương mình ngóng đợi người dưng

Mùa lũ đi qua cầu phao lại gióng

Dòng người thầm lặng bước thong dong

Đoàn quân lên đường ra tiền tuyến

Gửi lại vần thơ giữa dòng

 

 

        

                                                    Trần Quang Thạch

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục