Ta về miền đất Kim Bôi,

Một vùng núi đứng, núi ngồi quanh co

Bồi hồi dấu ấn phố Bo,

Nhớ xưa lau lách, lơ thơ xóm làng.

Nhà sàn, vách, cửa, trống toang.

Trẻ thơ nhom nhếch, xốn xang những chiều.

Đảng về thay đổi bao điều,

Nước non độc lập, nắng chiều mênh mang.

Kim Bôi nâng ước mơ ngàn,

Cồng, chiêng vang vọng xóm làng đẹp thay.

Bi, Vang, Thàng, Động chung tay

Dựng xây sinh thái, chén vàng long lanh

Suối khoáng đặc sản lừng danh,

Cơm lam, hát đúm vui quanh lửa hồng.

Hương rừng phố núi chiều đông

Rượu cần níu khách ấm lòng gần xa.

Hòa Bình tình nghĩa, thiết tha

Kim Bôi bản sắc quê ta đón mời.

 

 

 

                                                    Nguyễn Phương Đông

                                         (Tổ 5 phường Thái Bình, TPHB)

 

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục