Bồi hồi được đến quê em

Ngàn xưa hoang hóa

Ruộng phèn quạnh hiu

Máy cày nay rộn đất nghèo

Đồng xanh giống mới

Cây leo chật đồi

Thênh thênh đường rộng ngược xuôi

Đập cao giữ nước

Mây trôi bềnh bồng

Dãy nhà xây tỏa nắng hồng

Thoi xuyên đêm dệt

Điện bừng sắc xuân

Đất quê nay đã lớn dần

Xưởng dồn nhịp máy sấy thơm rừng chè

Suối Mường róc rách lòng khe

Thác tung chân núi

Rừng tre mới trồng

Yêu say con gái nhà nông

Quê hương bừng sáng hội cồng mùa vui.

 

                                      

                                             Trần Quốc Dũng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục