Đường về nhà em dòng sông êm ả

Cây cầu ngàn đời khao khát băng qua

Lời thì thầm vọng từ vách núi

Chạnh lòng những bậc ông, cha

Đường về nhà em thênh thang phố núi

Hàng cây chim hót vẫy chào

Tuổi thơ trốn tìm mơ ước

Tuổi già vui bước dưới trăng sao

Đường về nhà em mái tranh vắng bóng

Mái ngói ấm nồng ẩn hiện vòm xanh

Nắng tắt dần, thơm hương xôi nếp

Bồng bềnh những áng mây bay

Đường về nhà em vào mùa lúa chín

ánh vàng trải khắp đồng quê

Cam, chè màu xanh xa thẳm

Những ngày giáp hạt no nê

Đường về nhà em bản Mường vào hội

Ngân vang sâu lắng chiêng, cồng

Kéo co, ném còn... nụ cười rạng rỡ

Câu ví quê mình bay bổng trên sông.

 

 

 

 

                             Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục