Nhắm mắt con mơ thấy ngôi nhà cũ của cha

Ngả lưng con tưởng đến ngôi nhà xưa của mẹ

Bậc đá cha kè

Khi tuổi cha còn trẻ

Mòn tay cọ

Mẹ sợ con trượt ngã vì rêu

Mái gianh cùn nắng mưa

Đêm lạnh giọt bay, giọt ngã

Mẹ trăn trở suốt đêm

Mong nắng lên, cha dọi lại mái nhà

Ngõ nhỏ chiếc cổng tre tạm bợ

Khép vờ

Rón rén những buổi trưa

Trốn nhà đi chơi sợ cha tỉnh giấc

Chái nhà mùn đất

Trốn tìm

Con vẫn thường chơi cùng chúng bạn

Con giờ chăn ấm, nệm êm

Bắt lũ trẻ ngủ trưa,

Không cho đi chân trần trên nền gạch

Nhắm mắt con vẫn mơ thấy ngôi nhà cũ của cha

Ngả lưng con vẫn tưởng đến ngôi nhà xưa của mẹ

Thơ ấu tìm về

Rưng rưng...

 

 

 

 

                                     Lê Thanh Hồng

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục