Tôi về thăm lại sông quê

Nắng thơm hương lúa, tìm về chốn xưa.

Mênh mang sóng đuổi, gió đùa

Một đời vất vả bao mùa bão giông.

Nay ta trở lại dòng sông,

Con sông Đà chảy đục trong một thời.

Ngày xuân điện sáng rực trời,

Cờ, sao lấp lánh ơn người dựng xây.

Hòa Bình thành phố miền Tây

Phây phây sắc thắm, hương say đất trời.

Quê hương non nước tuyệt vời,

Đôi bờ soi bóng hương đời mến yêu.

Lời ru êm ả mây chiều

Rập rờn cánh bướm, phiêu diêu sắc ngời.

Ngày xuân ríu rít tiếng cười,

Rượu cần môi ấm, đất trời ngả nghiêng

Chênh chao sóng nước mạn thuyền,

Du xuân, vui hội ngỡ miền bồng lai

Xuân về thắm sắc đào mai

Vui xuân xây dựng tương lai đẹp giàu.

 

                                            Nguyễn Phương Đông

 

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục