(HBĐT) - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?…”. Đôi khi sự sẻ chia, quan tâm chỉ đơn giản là những lời động viên chân thành, một câu nói an ủi, một cái nắm tay, hay chỉ là một ánh mắt, một cái nhìn thân thiện. Những hành động dù là nhỏ bé xuất phát từ trái tim cũng sẽ làm vơi đi phần nào nhọc nhằn trong cuộc sống cho những người khác.


Câu lạc bộ thiện nguyện Áo xanh TP Hòa Bình đại diện các nhà hảo tâm trao quà đến gia đình vợ chồng cô giáo Vũ Thị Nga.

Một trưa hè oi nồng, theo chân những thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Áo xanh TP Hòa Bình, chúng tôi đến một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chật chội, nơi có những mảnh đời thân mang trọng bệnh, chật vật với những lo toan cuộc sống bộn bề, đó là gia đình thầy giáo Kiều Soái và cô giáo Vũ Thị Nga. 

Tốt nghiệp khoa CNTT, trường Đại học Thái Nguyên, sau một thời gian dài dạy hợp đồng, anh giáo trẻ  người Thanh Thủy (Phú Thọ) chính thức nhận công tác tại một trường ven đô phố núi Hòa Bình. Năm 2013, Soái kết hôn với Nga và họ quyết định chọn Hòa Bình là nơi an cư lạc nghiệp để xây dựng tổ ấm, với mong ước hạnh phúc viên mãn như bao đôi vợ chồng khác.

Nhưng trớ trêu thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau bao tháng ngày chữa chạy mong mỏi, Nga sinh một cậu con trai kháu khỉnh thì tai ương đổ xuống, bản thân Soái mắc bệnh tan máu bẩm sinh do di truyền, thường phải truyền máu để đảm bảo sức khỏe công tác, còn Nga, sau vài tháng sinh con đã phát bệnh ung thư sàng hàm xâm lấn diện rộng giai đoạn 3. Trời đất như sụp đổ trước mắt họ, tuyệt vọng, đau buồn, túng quẫn… Hai bên gia đình đều thuần nông cũng cố hết sức giúp đỡ con phẫu thuật để duy trì sự sống. Nga đã phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài gần 20 giờ, loại bỏ 1 mắt, lấy da vùng đùi vá lại. Nga phải nghỉ làm cô giáo mầm non, đồng nghĩa với việc cả gia đình 3 người sống lay lắt, chỉ trông chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của Soái.

Đúng là ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Dù phải chịu nỗi đau bệnh tật dày vò đau đớn về thể xác, thiếu thốn về vật chất nhưng hai vợ chồng luôn lạc quan vì có một niềm vui vô bờ bến: Cậu con trai nhỏ hoàn toàn khỏe mạnh, cháu nằm trong 25% may mắn không có yếu tố bệnh lý tan máu do gien di truyền của bố.

Đại dịch Covid-19 hoành hành, gia đình nhỏ bé của Soái - Nga càng gặp nhiều khó khăn nhưng bên cạnh họ luôn có những người sẵn sàng sẻ chia. Chủ nhà trọ giảm giá tiền nhà hàng tháng từ 1,2 triệu còn 800 nghìn đồng, đồng nghiệp cùng nhóm chuyên môn Tin học trong thành phố cũng thăm hỏi, động viên. Một đồng nghiệp trước đây cùng là giáo viên mầm non đã giúp Nga dạy trẻ em tự kỷ tại một cơ sở mầm non tư thục. Và như một mối duyên, Câu lạc bộ thiện nguyện Áo xanh TP Hòa Bình nắm được thông tin, hoàn cảnh của gia đình thầy giáo Soái, các thành viên nhanh chóng kêu gọi nhà hảo tâm, kịp thời giúp đỡ gia đình với nghĩa cử cao đẹp "không để ai bị bỏ lại phía sau”. Câu lạc bộ đã trao 10,5 triệu đồng và quà tặng cho gia đình Soái, hàng tháng trao quà định kỳ là nhu yếu phẩm giúp hai vợ chồng phần nào giảm bớt chi phí trong cuộc sống. 

Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Áo xanh ai cũng bận bịu với công việc, nhưng trên hết họ tự nguyện giúp đỡ những người yếu thế trong cộng đồng, họ đến và đi như cơn gió mát lành, xoa dịu nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần cho bao người. Họ sống để yêu thương, để cho đi yêu thương và cũng luôn được yêu thương. Những con người như vậy thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao!

Nguyễn Phương Lan 
(Trường THCS Lê Quý Đôn)


Các tin khác


Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục