(HBĐT) - "Thú thực, tôi không biết rõ về chính sách của Nhà nước dành cho vợ liệt sỹ tái giá sẽ được trợ cấp, ưu tiên những gì. Nhưng với hơn 7 năm thanh xuân đằng đẵng chăm sóc bố mẹ chồng già yếu (ngay cả khi đã nhận được giấy báo tử của chồng từ nơi chiến trường), tôi mong muốn một ngày nào đó được cấp có thẩm quyền công nhận là thân nhân liệt sỹ"… Bà Bùi Thị Sin, xóm Ngái, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) bộc bạch như vậy để minh chứng cho việc bà cặm cụi đi tìm "danh phận” của mình trong suốt 4 năm qua.



Bà Bùi Thị Sin xóm Ngái, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) vui vầy cùng các cháu cho khuây khỏa những tháng năm nhọc nhằn.     

Bước thấp bước cao dẫn chúng về căn nhà ở cuối xóm Ngái, xã Ân nghĩa, vừa đi bà Sin vừa chuyện trò như thể để đoạn đường ngắn bớt. Khi khách đã yên vị trong ngôi nhà và tận mắt chứng kiến người đàn ông không biết chào hỏi khách, chỉ biết lầm rầm nói những câu chuyện không ăn nhập, bà Sin bắt đầu kể về cuộc đời mình.

"Tôi sinh năm 1959, tuổi lợn nhưng chẳng được 1 ngày sung sướng. Nhà có 9 anh chị em, nên 17 tuổi tôi đã được gả chồng. Chồng tôi là anh Bùi Văn Tròn, xóm Song, xã Tân Mỹ. Chúng tôi đã sống với nhau gần 2 năm, nhưng chưa có con. Đến năm 1978, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh Tròn lên đường nhập ngũ, việc chăm sóc bố mẹ già yếu và 2 người em còn nhỏ dại được đặt lên vai tôi. Ngày đó, cuộc sống vất vả nên chỉ biết lên đồi, xuống ruộng cấy hái, trồng tỉa, mò cua, bắt ốc để lo bữa ăn hàng ngày chẳng có thời gian mà suy nghĩ sâu xa. Đến năm 1982, gia đình nhận được giấy báo tử, anh Tròn đã hy sinh ở mặt trận phía Tây Nam. Chồng hy sinh rồi, con không có để vỗ về, an ủi, lúc đó tôi thực sự bị mất phương hướng. Khi đó, 2 người em chồng cũng đã trưởng thành không cần đến sự bao bọc, chở che của chị nữa nên tôi xin phép trở về nhà bố mẹ đẻ ở xóm Tuôn, xã Ân Nghĩa. Định rằng sẽ sống dựa dẫm vào các anh chị và cháu trong suốt phần đời còn lại. Nhưng lo cho em gái sau này già sẽ phải sống đơn độc, chết không có người hương khói, các anh chị tôi vừa khuyên, vừa ép cô em gái đi bước nữa. Trong tâm thế nhắm mắt đưa chân, hơn 1 năm sau, tôi kết duyên với anh Bùi Văn Chung và về sống ở xóm Ngái, xã Ân Nghĩa cho đến nay”.

Có được bến đỗ và lần lượt sinh được 4 người con, nhưng hạnh phúc của bà Sin không được trọn vẹn. Bởi ông Chung bị khuyết tật thần kinh, tuổi càng cao bệnh càng trở nặng. Hiện, ông Chung đang được hưởng trợ cấp xã hội đối với người tâm thần (900 ngàn đồng/ tháng). Một tay bà Sin lo toan gánh vác việc gia đình nuôi con khôn lớn rồi dựng vợ, gả chồng. Để có tiền cho cô con gái út đi học nghề, năm 2011, bà Sin xuống Hà Nội làm giúp việc gia đình và gắn bó với "nghề ô sin” cho đến nay.

Thông cảm với hoàn cảnh của bà Sin, có người bà con mách bảo: Bà làm đơn đề nghị cấp có thẩm quyền xác nhận để được hưởng chế độ vợ liệt sỹ tái giá và cũng là để khẳng định danh phận của mình. Năm 2018, bà Sin nhờ người cháu viết hộ lá đơn đề nghị để gửi lên huyện và được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị gặp khó khăn do không còn Giấy đăng ký kết hôn, bố mẹ chồng đã mất, còn em chồng (em của liệt sỹ Bùi Văn Tròn) không hợp tác, không ký xác nhận khiến bà Sin không thể hoàn thiện hồ sơ đề nghị.

Nhân chuyến công tác về xóm Song, nay là xóm Song Khảnh, xã Tân Mỹ, chúng tôi tìm gặp một số nhân chứng cùng thời để rõ chuyện. Bà Bùi Thị Xẻm, người hàng xóm thân thiết khi còn ở xóm Song, xã Tân Mỹ xác nhận: Tôi, bà Sin, ông Tròn và 3 cặp vợ chồng khác đăng ký kết hôn cùng ngày (năm 1976). Đến năm 1978, ông Tròn đi bộ đội, bà Sin ở lại chăm sóc bố mẹ chồng và các em chồng suốt 5 năm sau đó. Tuy đã lâu không gặp, nhưng tôi vẫn nhớ bà Sin là người phụ nữ hiền lành chịu thương, chịu khó và sống có trước, có sau. Bà Bùi Thị Khịt, nguyên Bí thư Chi bộ xóm Song Khảnh cũng chia sẻ: Hiếm ai được như bà Sin lúc còn trẻ. Khi ông Tròn đi chiến đấu, bà Sin ở lại đảm đương hết việc cày, bừa, gặt hái, làm giao thông, thủy lợi... Bố ông Tròn bị dị tật ở chân nên không thể đi lại bình thường, chỉ có thể làm những việc vặt trong gia đình, mẹ chồng mắt kém, 2 em chồng còn nhỏ nên mọi gánh nặng đổ lên vai bà Sin khi ấy. Chúng tôi chỉ là hàng xóm nên không biết rõ những chuyện uẩn khúc trong gia đình ông Tròn, nhưng việc các em ông Tròn không ký Biên bản họp gia tộc liệt sỹ để bà Sin được hưởng chế độ Vợ liệt sỹ tái giá thì đó là điều đáng trách. Chúng tôi cũng là phụ nữ, cũng sống qua thời gian khó đó nên hết cảm thông và chia sẻ với bà Sin. Mong cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, hỗ trợ để bà Sin sớm được công nhận là vợ liệt sỹ tái giá, thể hiện rõ ý nghĩa việc thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục