(HBĐT) - Ai từng đến với tour du lịch Đà Nẵng - Hội An chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội thăm quan, khám phá Khu du lịch (KDL) sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu, thuộc xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam). Điểm đến tràn ngập sắc xanh này còn được biết đến với tên gọi rừng dừa Cẩm Thanh, hay "miền Tây thu nhỏ giữa lòng Hội An”.


Đoàn du khách Hoà Bình khám phá rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam) và thưởng thức màn biểu diễn múa thúng độc đáo.

Trên quãng đường di chuyển từ thành phố Đà Nẵng đến rừng dừa Bảy Mẫu dài hơn 30 km, anh hướng dẫn viên du lịch hào hứng kể về lịch sử điểm vui chơi thăm quan, nổi tiếng này. Rừng dừa có từ cách đây khoảng 200 năm. Lúc bấy giờ, người dân di cư từ miền Tây Nam Bộ mang theo giống dừa nước đến trồng ở khu vực này. Nhờ hợp nước, hợp đất mà cây dần sinh sôi, phát triển thành cả một khu rừng rộng lớn chừng 7 mẫu. Cái tên rừng dừa Bảy Mẫu bắt nguồn từ đó, dù hiện tại rừng đã có diện tích lên đến hàng trăm ha. Thời kỳ kháng chiến, rừng dừa là khu căn cứ cách mạng quan trọng giúp dân ta đánh thắng nhiều trận chiến của địch. Ngày nay, tận dụng vẻ đẹp tự nhiên, nơi đây được khai thác trở thành KDL sinh thái thu hút du khách đến thăm quan, trải nghiệm và khám phá.

Đang trong thời điểm lý tưởng du lịch rừng dừa Bảy Mẫu bởi đã bước vào mùa hè, trời nhiều nắng như khí hậu ở rừng dừa vô cùng mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Trải nghiệm đầu tiên khi đến với KDL sinh thái là ngồi trên thuyền thúng bồng bềnh, len lỏi qua những tán lá dừa xanh mướt. Có 2 loại thuyền thúng, một loại nhỏ chở được 2 khách, loại lớn hơn chở được 4 khách. Trên hành trình dạo chơi, ngắm cảnh, người dân bản xứ vừa chèo thuyền, vừa kể lại cho chúng tôi những câu chuyện thú vị về rừng dừa giữa không gian quá đỗi nên thơ, trong văng vẳng giai điệu thân thương của một điệu hò xứ Quảng.

Cảm xúc không khác nào bị "say sóng” khi lần đầu tiên, chúng tôi được thưởng thức tiết mục biểu diễn thuyền thúng và ra khơi đặc sắc. Ai nấy đều hứng khởi, không ngớt tiếng vỗ tay cổ vũ, reo hò trước màn múa thuyền thúng "có một không hai”. Chị Thanh Tuyền, du khách thành phố Hoà Bình thốt lên: Mình quá sửng sốt và thán phục các "nghệ sỹ”, không hiểu làm thế nào mà họ có thể giữ được thăng bằng rất lâu, động tác múa thúng vô cùng điêu luyện, uyển chuyển trên chiếc thuyền chòng chành đó. Du khách còn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác khi chứng kiến cuộc đua thuyền không kém phần gay cấn, chiêm ngưỡng màn giăng lưới bắt cá tài tình của ngư dân khiến tâm hồn sảng khoái, dễ chịu như lạc vào vùng sông nước miền Tây.

Rừng dừa Bảy Mẫu là điểm đến thăm quan có mặt trong chương trình của hầu hết các tour du lịch Đà Nẵng - Hội An và thường được dành trọn khám phá 1 ngày. Trong chuyến trải nghiệm KDL rừng dừa Bảy Mẫu, du khách sẽ được những người lái thuyền dành tặng vật kỷ niệm làm từ lá dừa như: Nhẫn, đồng hồ đeo tay, cào cào, mũ bộ lạc… thể hiện thịnh tình, tấm lòng của người dân xứ Quảng dễ thương. Nếu muốn, khách hoàn toàn có thể tự tay đan, tết với sự hướng dẫn của các cô, chú lái thuyền để làm được những vật phẩm yêu thích. Sau vài giờ đồng hồ khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển đa sắc màu, hoà mình với thiên nhiên ở Hội An, du khách quay trở lại điểm xuống thuyền để trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực miền Trung tại nhà hàng rừng dừa Bảy Mẫu. Những món đặc sản, lạ miệng, hấp dẫn đón đợi du khách, như: Chả giò, gỏi tôm chua ngọt, bánh xèo… Du khách cũng đừng ngần ngại khi nhận lời mời cơm của người dân địa phương chất phác để có những trải nghiệm chân thật nhất về cuộc sống mộc mạc nơi đây. Hơn tất cả là có một chuyến đi đáng nhớ, đong đầy kỷ niệm về một địa điểm du lịch Hội An rực rỡ với thiên nhiên sông nước, rừng dừa bạt ngàn và những chiếc thuyền thúng dân dã.


Bùi Minh


Các tin khác


Hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón hơn 160 nghìn khách

Trong ngày 30/4 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày), lượng hành khách nội địa của hai sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) dự kiến đạt hơn 160 nghìn hành khách.

Quảng Trị thúc đẩy du lịch ký ức và văn hóa cội nguồn

Vùng đất Quảng Trị giàu trầm tích văn hóa, lịch sử và di tích cách mạng là nguồn tài nguyên nhân văn phong phú để bảo tồn, tôn tạo phục vụ khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch đúng tầm vóc, nhất là du lịch ký ức và văn hóa cội nguồn.

Trải nghiệm bay dù lượn tại xã Quang Tiến 

(HBĐT) - Ngày 29/4, tại sân vận động xã Quang Tiến, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức chương trình trải nghiệm bay dù lượn nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động du lịch cùng đông đảo du khách và Nhân dân trong, ngoài tỉnh.

Háo hức trải nghiệm bay dù lượn “Trời mây xứ Mường”

(HBĐT) - Chỉ còn ít giờ nữa, chương trình trải nghiệm bay dù lượn với chủ đề "Trời mây xứ Mường”, "Bay trên sông Đà mừng ngày hội thống nhất” sẽ diễn ra tại xã Quang Tiến (TP Hòa Bình).  Du khách và Nhân dân đang háo hức đón đợi sự kiện này. Đây cũng là lần đầu tiên, TP Hòa Bình tổ chức, thực hiện một hoạt động độc đáo và hấp dẫn, chào mừng tỉnh đăng cai môn xe đạp trong Chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (từ ngày 14 - 22/5/2022), hưởng ứng chương trình Kích cầu du lịch Hòa Bình với chủ đề "Hoà Bình, điểm đến du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn” theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Xây dựng huyện Lạc Sơn trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

(HBĐT) - "Xác định đến năm 2030, huyện Lạc Sơn trở thành một trong những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực và cả nước dựa trên tiềm năng là nguồn khoáng nóng chất lượng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, môi trường trong lành, có hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất miền Bắc, có bản sắc văn hóa độc đáo" - đây nội dung kết luận của Tỉnh uỷ đối với công tác quy hoạch của huyện Lạc Sơn mới đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục