(HBĐT) - Căn nhà nhỏ nằm sâu phía trong khu vực tổ 4, phường Chăm Mát, thành phố Hoà Bình, ông Đỗ Tâm, nguyên Phó Ban chỉ huy lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh và tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm cách đây vừa tròn 35 năm.

 

Hoà trong dòng người mừng chiến thắng năm đó, người thanh niên trẻ tuổi Đỗ Tâm đã không kìm nén được sự xúc động, vui mừng khôn xiết khi nước nhà hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối.  Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đỗ Tâm và nhiều thanh niên yêu nước khác của miền Bắc đã tình nguyện vào Nam chiến đấu. Tháng 2/1975, chàng thanh niên Đỗ Tâm có mặt tại Sài Gòn, được bố trí làm công tác Tổ chức tại Ty Công an Quận 2, thuộc Ban an ninh T4, Sài Gòn – Gia Định. Sau khi giành được thắng lợi quan trọng tại các chiến trường Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và một số mặt trận chiến lược khác, quân giải phóng ào ạt tiến vào Sài Gòn với một sức mạnh không gì cản nổi. Nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Chính trị Trung ương Đảng lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh, tập trung tổng lực, quyết tâm giải phóng miền Nam trong thời gian ngắn nhất. Trước sức mạnh của quân giải phóng, chế độ ngụy quyền Sài Gòn – Gia Đinh như rắn mất đầu, quân binh nháo nháo, một số thế lực thù địch và bọn tội phạm lợi dụng thời điểm này tăng cường hoạt động, gây rối, phá hoại làm suy yếu cách mạng, gây hoang mang, tư tưởng trong quần chúng nhân dân. Tình hình trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.. xảy ra ở khắp nơi.

 

Trước tình đó, Ban an ninh T4 chỉ đạo các đơn vị Công an tăng cường công tác nắm tình hình, đi sâu, đi sát vào quần chúng nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm, không che dấu cho các phần tử xấu, phần tử phản cách mạng. Đồng thời, cảm hoá, giáo dục những phần tử xấu, từng tham gia chế độ nguỵ quân, nguỵ quyền đứng về phía cách mạng, ủng hộ cách mạng và tham gia quân giải phóng chống lại chế độ nguỵ quyền. Nhận chỉ thị của cấp trên, Đỗ Tâm cùng với các đồng chí Công an quận 2 tổ chức nắm bắt tình hình cơ sở, rà soát, phân loại những đối tượng cộn cán, những người đã từng tham gia các tổ chức của địch. Một trong số đó là Vũ Thị Rớt ở xóm 4, phường Cầu Kho, quận 2. Trước đây, Vũ Thị Rớt từng bị Cơ quan tình báo Thiên Nga (thuộc chế độ Nguỵ quyền Sài Gòn) lôi kéo, dụ dỗ, tuyển lựa làm cộng tác viên cho tổ chức phản động này. Vũ Thị Rớt được giao nhiệm vụ thu thập các thông tin, tin tức tình báo, nhất là khu vực quân giải phóng chiếm đóng làm cơ sở để kẻ địch vạch kế hoạch tấn công ta. Là một phụ nữ có tài sắc vẹn toàn nên Vũ Thị Tới khá dễ dàng tiếp cận với những người nắm giữ thông tin quan trọng, tiến hành các biện pháp thu thập sau đó chuyển giao cho cơ quan tình báo Thiên Nga. Vũ Thị Tới được tổ chức tình báo này đánh giá là con bài quan trọng của chúng. Tuy nhiên, qua 1 thời gian cộng tác cho cơ quan tình báo Thiên Nga, Vũ Thị Tới đã dần tỉnh ngộ và nhận thấy việc thu thập tin tức tình báo là nhằm chống lại cách mạng, chống lại đất nước mình. Vũ Thị Tới đã bí mật rút lui khỏi tổ chức và về ở ẩn tại xóm 4, phường Cầu Kho.

 

Nắm bắt được thông tin đó, Đỗ Tâm đã giáo dục, cảm hoá Vũ Thị Tới trở thành người tốt. Qua một thời gian kiên trì, bền bỉ thuyết phục, Vũ Thị Tới không chỉ nhận ra hành động trước đây của mình là sai trái mà còn tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương. Chị đã đem tài năng, trí tuệ của mình tham gia công tác hội phụ nữ của phường Cầu Kho, tình nguyện dạy chữ cho các chị em, những người dân nghèo trên địa bàn.  Ngoài ra, chị Tới còn tích cực tham gia vào Ban bảo vệ dân phố, cùng với lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Với những đóng góp của chị Tới mà tình hình trật tự an ninh luôn được đảm bảo, nhiều đối tượng lưu manh, trộm cắp khi được chị trực tiếp khuyên giải đã tỉnh ngộ và trở thành người tốt. Không chỉ có vậy, Vũ Thị Tới đã từng cứu cán bộ Đỗ Tâm khỏi một phen hú vía. Chẳng là, thời gian này, tội phạm hình sự thường xuyên tổ chức bắn lén, ám sát quân cách mạng. Giống như mọi lần, Đỗ Tâm lại có mặt tại địa bàn phường Cầu Kho, nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, lần xuống cơ sở của Đỗ Tâm tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Một tên tội phạm, có vũ khí nóng đã bí mật phục kích tại tuyến đường mà Đỗ Tâm thường xuyên đi lại nhằm thủ tiêu anh. Sự việc đó được chị Vũ Thị Tới kịp thời nắm bắt và thông tin cho Đỗ Tâm biết. Nhờ đó, Đỗ Tâm đã di chuyển theo con đường khác và may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

 

Trần Văn Chung ở xóm 3, phường Cầu Kho từng là Trung sỹ Cảnh sát Nguỵ quyền. Sau khi trở về địa phương, được sự giáo dục, gần gũi của Đỗ Tâm mà anh Chung đã nhận ra hành động sai trái của mình và làm nhiệm việc có ích cho cộng đồng. Trong quá trình hành nghề xe ôm, anh Chung đã phát hiện và cung cấp nhiều thông tin tội phạm cho cơ quan Công an. Anh còn tích cực tham gia tổ tuần tra, canh gác, bảo vệ trật tự – an ninh ở khu phố.

 

Nhờ sự giúp đỡ, chở che, đùm bọc của người dân trên địa bàn đã góp phần ổn định tình hình, làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ chia rẽ của kẻ địch và bọn tội phạm. Từ những thắng lợi mang tính chiến lược đó, đã củng cố, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện để quân giải phóng chiếm lĩnh các mặt trận, làm nên chiến thắng oanh liệt trước đế quốc Mỹ, đập tan chế độ Nguỵ quyền Sài Gòn và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

 

Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1978, ông Tâm trở về công tác tại Công an tỉnh Hà Sơn Bình và Hoà Bình. Sau đó được phân công giữ nhiều chức vụ quan trọng của lực lượng Công an tỉnh như: Trưởng phòng cảnh sát điều tra, Trưởng Công an huyện, Phó Ban chỉ huy lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Hoà Bình... Song những dấu ấn của những năm tháng chiến đấu tại chiến trường miền Nam trong ngày 30/4 lịch sử sẽ mãi kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời của ông.

 

                                                                        Như Hùng

 

Các tin khác


Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục