Cụ Nguyễn Văn Hậu, nguyên Chủ tịch UBHC tỉnh đọc cuốn hồi ký “Chỉ một con đường cách mạng”.
(HBĐT) - Mùa thu gợi lên trong lòng mỗi người bao cảm xúc. Đối với lão thành cách mạng Nguyễn Văn Hậu, nguyên Chủ tịch UBHC tỉnh thì đó là cảm xúc phấn khởi, tự hào bởi mùa thu cách đây 67 năm, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Ngày 2/9/1945 được coi như dấu mốc thay đổi cả một thời đại từ chỗ nhân dân ta bị áp bức, bóc lột sang thời đại độc lập, tự chủ và quyền làm chủ đất nước thuộc về người dân. Quốc khánh 2/9 đối với mỗi người dân Việt Nam là ngày hội thiêng liêng nhưng đối với mỗi người dân Hoà Bình, đây còn là cái Tết thứ 2 trong năm - Tết mừng Độc lập.
“Không khí phấn khởi, đón mừng Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hoà Bình có lẽ bắt đầu từ ngày
Là một trong những người được hoà mình vào không khí vui mừng, phấn khởi của buổi mít tinh tại chợ Phương Lâm, ông Nguyễn Văn Dưỡng ở tổ 10, phường Thịnh Lang vẫn nhớ như in ngày trọng đại đó. Khi đó, ông mới tròn 10 tuổi nhưng cũng theo các anh, chị thanh niên, phụ nữ cứu quốc mang theo nỏ, súng kíp tập trung biểu dương lực lượng, mừng cách mạng. Hàng ngàn người từ tất cả các xã Hoà Bình, Thịnh Lang, Dân Chủ cùng đổ về hô vang chiến thắng. Bà Nguyễn Thị Chánh, khi đó tham gia phụ nữ cứu quốc xã Thịnh Lang cũng chèo thuyền mang theo cờ Tổ quốc sang sông tham gia mít tinh. Bà kể: Năm đó, cuộc sống nhân dân khó khăn, thiếu đói nhưng vào ngày 2/9, nhiều gia đình đã đồ xôi ngô, độn sắn, thịt gà, treo cờ Tổ quốc để mừng độc lập. Từ những năm sau, mặc dù đất nước và địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng ngày Quốc khánh đã trở thành một cái Tết thiêng liêng được nhân dân trân trọng. Gia đình nào trong xã cũng phải cố dành dụm để đến ngày Tết Độc lập đồ xôi, gói bánh uôi, bánh ống, thịt gà và thực hiện các nghi lễ y như trong Tết cổ truyền. Đặc biệt, nhân dân có phong trào may cờ Tổ quốc nên trong ngày Tết, bản làng rợp màu cờ đỏ sao vàng. Không khí phấn khởi còn được thể hiện bằng những trò chơi tại sân trung tâm xã như: ném còn, bắn nỏ, đi cà kheo... là những trò chơi dân gian mà trước đây người dân chỉ chơi trong dịp Tết Nguyên đán.
Trải qua bao gian khổ, ác liệt của chiến tranh, Tết Độc lập vẫn được người dân trân trọng gìn giữ đến hôm nay. Cuộc sống đã ấm no, hạnh phúc, Tết độc lập bây giờ đã đầy đủ hơn, nhiều gia đình mổ lợn để ăn mừng. Ngày này, con cháu của các gia đình dù đi làm ăn ở xa cũng về đoàn viên, xum họp. 93 tuổi đời, 67 năm tuổi Đảng, 36 năm tham gia công tác và khi nghỉ hưu ở quê nhà, cụ Nguyễn Văn Hậu vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay của tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung. Tết Độc lập vì thế mà ngày càng sung túc, vui vẻ hơn. Đó là ngày hội thực sự của những con người nhận thấu được sự thay đổi to lớn không chỉ với quốc gia mà với chính mỗi người.
Cẩm Lệ