Người hâm mộ bóng đá ở xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc) cùng nhau thưởng thức bóng đá với niềm say mê bên vò rượu cần, một hình thức xem bóng đá rất lành mạnh khi mà nhiều người điêu đứng khi sa vào các trò cá cược mùa bóng.

Người hâm mộ bóng đá ở xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc) cùng nhau thưởng thức bóng đá với niềm say mê bên vò rượu cần, một hình thức xem bóng đá rất lành mạnh khi mà nhiều người điêu đứng khi sa vào các trò cá cược mùa bóng.

(HBĐT) - Bóng đá đã, đang và tin rằng, sẽ vẫn là môn thể thao vua với số lượng Fan (Người hâm mộ) đông đảo trên khắp hành tinh, không phân biệt lứa tuổi, giới tính. Thế nhưng, ngày nay, bóng đá vô tình trở thành nguồn cơn của rất nhiều tai tệ nạn trong xã hội hiện đại khi nhiều người biến nó thành trò cá độ, tiêu khiển. Giữa thực tế đáng buồn đó, vẫn có những tín đồ bóng đá chân chính...

Đến hẹn lại lên, sau 4 năm, người hâm mộ bóng đá đỉnh cao lại háo hức thưởng thức các trận đấu đỉnh cao trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch Châu Âu (viết tắt là Euro). Thời điểm nay, Euro đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất với các trận đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch mới. Bỏ qua những buổi ngồi xem euro ở quán cà phê bóng đá hay tụ tập 2,3 người bạn cùng xem euro ở thành phố, chúng tôi về xã vùng sâu Gia Mô (Tân Lạc) và tìm lại được những ký ức thật đẹp của một thời xem bóng đá với tất cả niềm đam mê.

Những tín đồ bóng đá một thời, hẳn sẽ không thể quên được những buổi ngồi chật kín trong gian nhà sàn, cùng hò reo cổ vũ trước màn hình ti vi đen trắng. Thế nhưng, với kinh tế ngày càng khá giả hơn, nhiều nhà sắm được ti vi thì việc xem bóng đá dần trở nên “riêng tư”. Dẫu vậy, khi truyền hình trả tiền ngày càng phát triển, bà con ở xã Gia Mô (Tân Lạc) nói riêng và ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh nói chung ít có điều kiện được theo dõi các giải bóng đá đỉnh cao của thế giới. Do đó, gia đình anh Cao Viết Còng – xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc), một trong những hộ hiếm hoi lắp đặt mạng K+ đã trở thành “bãi đáp” của các tín đồ bóng đá trong kỳ euro này và những ký ức “cả xóm cùng xem bóng đá” ngày nào lại được dịp tái hiện.

Anh Tư, em trai của anh Còng và là một cổ động viên nhiệt thành, đã theo dõi hầu như cả 51 trận từ đầu giải cho biết: “Từ đầu giải đến bây giờ, hôm nào cũng rất đông anh em đến xem. Bây giờ giải đã bước vào giai đoạn cuối, mặc dù thời gian đá rất muộn (2 giờ sáng) nhưng anh em vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để vừa cổ vũ cho đội mình yêu thích, sáng dậy vẫn đảm bảo đi làm công việc gia đình”. Để tăng thêm dư vị cho trận đấu và chống lại cơn buồn ngủ trong lúc chờ đợi trận đấu diễn ra, những thứ “cây nhà, lá vườn” như: mận chát, mận chua được chủ nhà đem ra mời khách hay những trò chơi rộn tiếng cười với bài tú lơ khơ.

Hôm nay, chúng tôi rất may mắn khi được mời uống rượu cần khi xem trận tứ kết giữa Đức với Italia – đây là cuộc đối đầu được coi là chung kết sớm của giải. Những ngụm rượu cần thơm lừng, vừa ngọt, vừa cay khiến trận đấu như thêm phần hấp dẫn, gay cấn hơn. Ông Bùi Văn Phích, 56 tuổi, xóm Bo, xã Gia Mô (Tân Lạc), một “fan” của đội tuyển Italia đã theo dõi rất nhiều trận đầu từ đầu giải đến giờ. Ông cho biết: “Nhà tôi cũng lắp mạng K+ nhưng xem bóng đá phải đông người mới vui. Với chúng tôi, xem bóng đá là để giải trí, thư giãn sau những giờ lao động, làm việc. Đây cũng là dịp để anh em gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ với nhau về cuộc sống, về bóng đá”.

Với những người yêu bóng đá chân chính, có một câu nói mà ai cũng biết, đó là: “Bóng đá xóa nhòa mọi khoảng cách, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn”. Và điều đó, chúng tôi cũng thấy được sau 3 đêm thức cùng những “chiến hữu” xem trọn 3 trận đấu hấp dẫn của vòng tứ kết. Những người đã ngoại ngũ tuần như ông Phích, ông Dành hay những bạn mới chỉ 15 – 16 tuổi như em Thành cùng quây quần bên nhau, hướng mắt về chiếc ti vi và bình luận sau những pha bóng hay những cầu thủ họ yêu thích đang xuất hiện trên mình. Sau mỗi trận đấu, ai nấy lại trở về gia đình mình, dẫu cho hơi buồn vì đội mình yêu thích thua trận.

Và rồi, khi trận đấu tiếp theo sắp diễn ra, anh Còng lại bật ti vi, mở toang cánh cổng để chào đón những người anh em cùng say mê trái bóng và họ lại cùng nhau tụ tập như một lời hẹn. Thế mới thấy, khi xem bóng đá bằng niềm đam mê thì môn thể thao này đem lại cho ta những niềm vui bất tận. Hãy để bóng đá được là môn thể thao đúng nghĩa và tránh xa những trò cá cược may rủi đang làm xấu đi hình ảnh của môn thể thao vua này, bởi điều đó không chỉ phạm pháp mà đã có không ít người tan cửa, nát nhà./.

                                                        

                                                                      Viết Đào

 

 

Các tin khác


16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục