Nghĩa chỉ nơi ném phần thi thể nạn nhân xuống sông
Cao 1m75, khá đẹp trai, học tại trường đại học danh tiếng, Nguyễn Đức Nghĩa từng dẫn nhiều cô gái về nhà ra mắt bố mẹ, trong đó có nạn nhân đã bị anh ta cắt cổ, vứt xác lên tầng thượng chung cư.
Trong ngôi nhà ở quận Kiến An, Hải Phòng, bà Chuân (mẹ Nguyễn Đức Nghĩa) tiếp khách trong nước mắt. Khó khăn lắm bà mới trải lòng về cậu con duy nhất gia đình đặt biết bao hy vọng, giờ thành kẻ mang trọng tội.
Người mẹ tâm sự, tuần trước Nghĩa về thăm gia đình với tâm trạng bất ổn. Khi bà gặng hỏi, Nghĩa bảo khi đá cầu tại công viên Thủ Lệ đã đánh một thanh niên gãy 7 chiếc răng. Sợ bị trả thù nên con bà về quê tạm lánh.
"Không hiểu vì lý do gì, sau một thời gian thằng bé không qua lại với Lan nữa. Đầu năm 2009, cô gái tên Yến tiếp tục được đưa về ra mắt gia đình", bà kể.
Nhiều lần bố mẹ hối thúc Nghĩa lập gia đình để sớm ổn định cuộc sống, nhưng chàng trai 26 tuổi luôn tìm cớ thoái thác.
Không như chuyện tình cảm thể hiện công khai, với chuyện học hành chàng thanh niên cao 1m75 và khá điển trai lại "giấu kín" bố mẹ. Trong khi bạn bè ra trường, có công ăn việc làm ổn định, thì Nghĩa vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp. Cha mẹ gặng hỏi, đứa con đều ậm ừ cho qua chuyện... Anh ta bảo với cha mẹ đã kiếm được việc ở Hà Nội nhưng không chịu nói đó là việc gì.
Theo lời mẹ Nghĩa, mỗi khi hỏi bà chỉ nhận được câu trả lời: "Làm linh tinh". Bà Chuân chỉ biết, thi thoảng con có chơi cá độ bóng đá, số đề.
Đến thời điểm này, khi Nghĩa ngồi trong nhà giam, người thân vẫn không biết công việc kiếm sống của anh ta ở Hà Nội là gì.
Cảnh sát có mặt ở sông Cấm để tìm tang vật vụ án. Ảnh: Tâm Như. |
Nhận xét về hung thủ giết người chặt đầu phi tang này, một điều tra viên trực tiếp bắt Nghĩa cho biết anh ta nói năng mạch lạc và bình tĩnh trả lời, không có biểu hiện che giấu.
Nghĩa khai được bạn gái là Yến nhờ tới trông giúp một căn hộ của người thân tại chung cư G4, Trung Yên, Hà Nội. Chiều 4/5 ở nhà một mình, anh ta đã gọi người yêu cũ là Lan đến. Cô gái này mang theo máy tính xách tay và túi nhỏ.
Trong lời khai ban đầu, Nghĩa đưa ra lý do trong lúc ngồi với anh ta, Lan nghe điện của người yêu ở miền Nam gọi ra nên đã "nảy lòng ghen tuông"... Từ phía sau, gã cầm dao đâm từ phía sau khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Hung thủ đã cắt đầu cô gái và 10 đầu ngón tay với mục đích để người khác khó nhận dạng. Phần thân thể không còn nguyên vẹn của cô gái bị kẻ sát nhân cuốn vào chăn đưa lên tầng thượng của tòa nhà 13 tầng.
Sáng 17/5 thi thể của Lan được phát hiện. Ngày hôm sau, Nghĩa bị bắt.
Tất cả các hành vi của Nghĩa thể hiện đây là sát thủ máu lạnh, vì khi gây án anh ta hoàn toàn tỉnh táo, thể hiện việc xóa các dấu vết hiện trường, vứt xác phi tang...Chúng ta mới chỉ đang nhìn nhận từ những lời khai ban đầu. Chỉ khi kết thúc vụ án có các bằng chứng rõ ràng mới có thể nhìn nhận được mức độ, hành vi tội phạm, con người của hung thủ chính xác và đầy đủ". |
Theo VnExpress
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.