Bị một người phụ nữ lạ gạ mua thuốc chữa nám má, bác Nguyễn Thị Tuyết như bị "thôi miên", răm rắp nghe theo người phụ nữ lạ và mất 16,5 triệu đồng cho 5 gói thuốc rởm.
Phản ánh đến Đường dây nóng Báo Công an nhân dân, bác Nguyễn Thị Tuyết, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy là nạn nhân của nhóm lừa đảo trên muốn đưa thông tin đến cho mọi người để cảnh giác. Theo phản ánh của bác Tuyết thì giáp Tết Nguyên đán, bác đi chợ Nghĩa Đô để mua thức ăn. Đang lúi húi chọn mua rau thì bỗng chị phụ nữ đang chọn rau bên cạnh nhìn bác reo lên: “Tóc bạc, rám má thế này sao không đến bác sĩ Lan mà cắt thuốc. Tôi uống thuốc ấy rồi, tốt lắm”. Chị ta chỉ vào mái tóc đen nhánh của mình, rồi vạch tóc lên cho bác Tuyết xem làn da không có vết rám so với độ tuổi trên 40. Đúng lúc ấy, một chị phụ nữ dắt chiếc xe đạp treo tòng teng cái làn bên trong có một ít thức ăn, quần áo rất model, nghe thấy câu chuyện cũng xán tới hỏi han. Chẳng hiểu “bị thuốc” thế nào, bác Tuyết buột mồm: “Tôi đi chợ nên không cầm theo tiền, thôi để lần sau”. Thấy thế, chị phụ nữ đi chợ xởi lởi: “Em có đem theo tiền đây, bác không có thì em cho mượn, tí em lấy sau, ngại gì”. Chị ta kéo bác ra đầu chợ, rút 16.500.000đ đưa cho người đàn ông đang ôm túi thuốc chữa rám má mà không hề đắn đo. Bác Tuyết ngần ngừ vì giá cao, nhưng người đàn ông lắc đầu quầy quậy không bớt. Người phụ nữ hào phóng rút tiền, đếm thoăn thoắt đưa cho người đàn ông tiếp 16.500.000đ rồi bảo: “Em cho bác mượn, tí về nhà bác lấy sau”. Người đàn ông đưa cho bác Tuyết 5 gói thuốc, dặn cách uống rồi vội vã đi đến nhà bác sĩ Lan. Còn bác Tuyết răm rắp dẫn chị phụ nữ nọ về nhà để lấy tiền trả. Sau khi chị phụ nữ này đi khỏi, bác Tuyết mới bừng tỉnh, mở 5 gói thuốc ra, mỗi gói khoảng 200g, trông như hạt lạc. Bác vội vàng chạy ra cổng tìm người phụ nữ nhưng chị ta đã mất dạng Theo Báo CAND