Sự ra đi của đồng chí Trung úy Lê Thanh Tâm để lại sự tiếc thương vô hạn cho những người thân... Khi ngã xuống, trên gương mặt anh vẫn phảng phất nụ cười. Còn đồng đội, đồng chí phải nén tiếng khóc, tiếc thương đồng đội hy sinh tuổi mới 25.
Sự ra đi của Trung úy Lê Thanh Tâm để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình và người thân. Trong nỗi đau, người thầy, người đồng đội sát cánh cùng Trung úy Tâm luôn nhớ đến anh với hình ảnh người chiến sĩ sống hết lòng vì bạn bè. Và rồi, sự quyết tâm, gan dạ của người chiến sĩ giữa thời bình để lại sự thương xót trong lòng bạn bè. Trung úy Lê Thanh Tâm đã ngã xuống trong đợt truy bắt đối tượng tội phạm nguy hiểm.
Đại diện lãnh đạo Bộ Công an đến viếng đồng chí Trung úy Lê Thanh Tâm.
Lê Thế Quyền học cùng khóa với Trung úy Tâm và chuẩn bị về tập trung ôn thi tốt nghiệp vào đợt cuối tháng 7 này. Nhớ về người bạn, người đồng chí sát cánh trong những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường, học viên Lê Thế Quyền bùi ngùi: “Tập thể học viên khóa K16 của trường Trung cấp CSND II sẽ luôn nhớ đến anh, nhớ về giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng nhắc nhở ân cần mọi người phải luôn chấp hành các nội quy, quy định của trường và của ngành”.
Ở lớp, Trung úy Lê Thanh Tâm được biết đến như mẫu người luôn sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Là một trong những học viên có sức học lực khá giỏi, Tâm hòa đồng cùng các bạn và gương mẫu thực hiện nghiêm túc kỷ cương của trường đề ra. Trung úy Lê Thanh Tâm có lối sống giản dị, hết lòng giúp đỡ bạn bè trong những lúc khó khăn.
Trong phong trào đoàn thể của trường, Trung úy Tâm luôn đi đầu luôn các hoạt động. Nhận xét về học viên Lê Thanh Tâm, Trung uý Phùng Xuân Tân, Giảng viên khoa nghiệp vụ Cảnh sát hình sự trường Trung cấp CSND II tự hào về người học trò: “Đồng chí Tâm năng nổ tham gia các hoạt động đoàn và thể dục thể thao của trường với đầy sôi nổi, nhiệt huyết. Gần như không có phong trào nào của trường lại vắng mặt em. Hay tin đồng chí Tâm dũng cảm hy sinh bảo vệ mạng sống người dân, tập thể giảng viên trường Trung cấp CSND II như chết lặng”. Tập thể Giảng viên trường Trung cấp CSND II luôn mãi tự hào về người học viên xuất sắc như Trung úy Lê Thanh Tâm.
Thượng tá Nguyễn Diên Chuyên, phó trưởng phòng Quản lý học viên trường Trung cấp CSND II chia sẻ, tấm gương học viên Lê Thanh Tâm sẽ được nhà trường biểu dương. Ban giám hiệu cũng đã phát động phong trào học tập tấm gương anh dũng của đồng chí Lê Thanh Tâm trong nhà trường.
Nỗi đau mất đi người con trong gia đình. |
Trung úy Tâm đã ngã xuống vì cuộc sống bình yên của người dân, vì nhiệm vụ cao cả của người chiến sĩ Công an nhân dân. Bài học về cuộc đấu tranh chống tội phạm ở trường, sự hy sinh thân minh vì bình yên cuộc sống đã đi sâu vào tiềm thức của người chiến sĩ Công an và trở thành phản ứng tự nhiên trong tình huống “nghìn cân treo sợi tóc”. Anh mất đi nhưng tấm gương dũng cảm vẫn còn mãi trong lòng đồng đội, đồng chí, bạn bè, những người từng biết, từng nghe về anh - Trung úy Lê Thanh Tâm
Theo Báo CAND