(HBĐT) - Với thủ đoạn giả làm người quen, trà trộn vào các đám cưới, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của khách dự đám cưới, 2 đối tượng đã lấy trộm nhiều tài sản của người dân.
Khoảng 20h ngày 17/12, đám cưới của 1 người dân ở xóm Ngàn, xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn bỗng nhiên xuất hiện 2 “vị khách” lạ mặt. 2 “vị khách” này nhiệt tình đi giao lưu với mọi người trong mâm cỗ như là những người thân thiết trong gia đình. Mọi người đều tưởng rằng đây là đại diện gia đình nên không ai mảy may chú ý. Khoảng 30 phút sau, 2 “vị khách” này xin phép ra về..
Đúng lúc này, anh Bùi Văn Nhật cũng ra về và phát hiện chiếc xe máy Yamaha Stiouos, BKS 28P1-1825 “không cánh mà bay”. Tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào 2 “vị khách” lạ mặt kia. Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới Công an huyện Lương Sơn và Công an xã Tiến Sơn, đồng thời tổ chức lực lượng truy đuổi đối tượng. Khoảng 3 km thì phát hiện, bắt giữ 1 trong đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy của anh Nhật. Ngay sau đó, 1 “vị khách” được đưa về trụ sở Công an huyện Lương Sơn để điều tra, làm rõ, Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Nguyễn Cảnh Thành, SN 1997, trú tại xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn, tên còn lại là Bùi Xuân Hiệp, Sinh năm 1994, trú tại xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ (Hà Nội) hiện đang bỏ trốn. Đấu tranh khai thác, tên Thành khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.
Hiện nay đang vào mùa cưới xin, các gia đình đều mong muốn đám cưới được tổ chức trang trọng, đầm ấm. Vụ án trên cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các gia đình khi tổ chức cưới xin cần đặc biệt cảnh giác với những “vị khách lạ mặt”, lợi dụng đông người để trà trộn, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Như Hùng (Công an tỉnh)