(HBĐT) - Sau 3 năm lẩn trốn về tội danh giết người, ngụy trang dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, cuối cùng tên Nguyễn Công Luân, SN 1990, trú tại xã Tân Tiến – huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội đã sa lưới pháp luật.
Khoảng tháng 5/2009, do mâu thuẫn cá nhân với anh Bùi Văn Đài, SN 1982, trú tại xã Đồng Môn, huyện Lạc Thủy, với bản tính côn đồ, hung hãn, Luân đã dùng dao đâm liên tiếp, khiến anh Đài tử vong. Ngay sau khi gây án, Luân bị cơ quan điều tra Công an Hòa Bình bắt khẩn cấp. Đang trong quá trình thụ lý án, tại Trại tạm giam Công an Hòa Bình, Luân nảy sinh ý đồ “vượt ngục”. Để thực hiện điều này, Luân âm thầm tính toán, lợi dụng sơ hở trong quá trình giam giữ để lẩn trốn. Cơ quan điều tra Công an Hòa Bình đã ra quyết định truy nã toàn quốc tên Nguyễn Công Luân về tội giết người và tội trốn khỏi nơi giam giữ.
Sau khi “vợt ngục” thành công, Nguyễn Công Luân càng tỏ rõ sự mưu mô, xỏ quyệt. Hắn thường ngụy trang dưới nhiều danh nghĩa, lẩn trốn ở nhiều địa bàn khác nhau trên toàn quốc như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu… Trong quá trình lẩn trốn, hắn thường thay tên, đổi họ, ẩn náu ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Chính điều này khiến việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, thông qua công tác nghiệp vụ, quản lý nhân, hộ khẩu, các cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hiện một người lạ mặt, cư trú trên địa bàn. Đặc biệt, những thông tin về người thanh niên lạ mặt này lại trùng khớp với thông báo truy nã của Công an Hòa Bình. Ngày 14/2, các lực lượng nghiệp vụ Công an Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành gọi, hỏi, đấu tranh, làm rõ lai lịch có nhiều nghi vấn của người thanh niên lạ mặt. Qua đó phát hiện tên Nguyễn Công Luân, đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người và tội trốn khỏi nơi giam giữ của Công an Hòa Bình. Ngày 27/2, Công an Hòa Bình di lý đối tượng Nguyễn Công Luân về Hòa Bình để chịu tội trước pháp luật.
Thủy – Hùng (TTV)