(HBĐT) - Chuyện xảy ra đã gần 1 năm rồi nhưng mỗi khi nghe thấy ai nói đến việc chăm sóc, bảo vệ con cái là chị B. ở xóm Tre, Văn Nghĩa (Lạc Sơn) lại thấy buồn và ân hận. Nỗi đau thể xác của con trẻ đã qua đi nhưng nỗi ám ảnh về tinh thần của con mình, cả gia đình chị B không sao quên được chuyện lại xảy ra.
Chả là vào sát giờ đón giao thừa Tết Nguyên đán năm 2013, Bùi Văn Độ (sinh năm 1989) trú tại xóm Tre, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) đến nhà chị Bùi Thị B. (cùng xóm) để chúc tết. Sắp giao thừa, thanh niên hàng xóm đến chúc tết thì vui quá nên vợ chồng chị B. mất cảnh giác. Ngồi chơi ở nhà chị B. được khoảng 20 phút, nhìn đồng hồ, thấy sắp đến thời khắc giao thừa, Độ xin phép vợ chồng chị B. cho con gái là cháu Bùi Thị Q. (sinh năm 2000) đi hái lộc cùng Độ. Tin tưởng hàng xóm lại thấy sự háo hức của con gái, anh chị B. đã đồng ý cho cháu Q. đi với Độ.
Lần đầu được đi hái lộc trong đêm giao thừa, cháu Q.ngây thơ đâu biết rằng hiểm nguy đang chờ mình ở phía trước, vợ chồng chị B. cũng không nghĩ đến việc Độ có thể là hại con mình. Nào ngờ, ra khỏi nhà được khoảng 100 mét, Độ kéo cháu Q. vào ngôi nhà bỏ hoang trong vườn của ông Sụng cùng xóm và sàm sỡ. Khi Độ đang thực hiện hành vi thú tính của mình thì cháu Q. kêu khóc nên Độ dừng lại và đưa Q. về nhà.
Thấy con gái về nhà mà không có cành lộc nào, trên người lại dính nhiều vết đất bẩn, chị B. sinh nghi, liền gặng hỏi con. Cháu Q. đã kể rõ mọi chuyện. Biết sự việc đã bị vỡ lở, ngay trong sáng mồng 1 Tết, Bùi Văn Độ đã đến cơ quan công an đầu thú.
Sau khi xem xét mức độ nguy hiểm của hành vi phạm pháp mà Bùi Văn Độ đã thực hiện, có cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ. Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Bùi Văn Độ 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, buộc Độ phải bồi thường cho cháu Bùi Thị Q. 26,1 triệu đồng.
Lê Hà
(Sở Tư pháp)
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.