(HBĐT) - Mấy năm trước, trong cơn “sốt” bất động sản ở huyện Lương Sơn, cảnh người ở Hà Nội đem hàng bọc tiền về Lương Sơn mua đất là “chuyện thường ngày ở xã”. Chị chị Phạm Bích Ngọc, sinh năm 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cũng là một trong số những khách hàng như thế. Nhưng chị Ngọc không may mắn như những người khác vì lợi đâu chưa thấy, chị đã bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo.
Nghe bạn bè giới thiệu, chị Ngọc đã nhận chuyển nhượng 6.400 m2 đất tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn), lô đất này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Bùi Văn Đáng. Với ý nghĩ mua đất để kiếm lời nên dù việc mua bán đã hoàn tất, chị Ngọc nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đáng nhưng chưa thực hiện các thủ tục để được đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Thật không may, do sơ xuất, chị đã làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình loay hoay tìm cách xin lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị Ngọc đã nhờ bạn là Bùi Thị Thanh Thúy, trú tại tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn tìm người làm giúp thủ tục.
Với sự giới thiệu của chị Thúy, chị Ngọc đã gặp gỡ Hoàng Văn Dũng, sinh năm 1978, trú tại xã Hợp Hòa. Khi gặp Dũng, chị Ngọc không hề biết Dũng là kẻ đã từng có 2 tiền án và mình sắp sửa “gửi trứng cho ác”. Đầu năm 2012, chị Ngọc cùng chị Thúy và Dũng gặp nhau tại nhà hàng Hải Anh (thị trấn Lương Sơn). Khi nghe chị Ngọc nói rõ công việc, Dũng đồng ý sẽ giúp đỡ với chi phí 70 triệu đồng. Chị Ngọc đồng ý và giao cho Dũng 20 triệu đồng.
Điều đáng nói là sau khi nhận tiền của chị Ngọc, Dũng không đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã thỏa thuận với chị Ngọc mà đem tiền đi tiêu xài hết.
Một thời gian sau, chị Ngọc lại đưa cho Dũng thêm 51,5 triệu đồng (có giấy biên nhận tiền và chữ ký của Dũng, nội dung là Dũng đã nhận đủ số tiền 71,5 triệu đồng). Nhận tiền rồi nhưng Dũng vẫn không thực hiện công việc theo thoản thuận giữa hai bên. Quá thời hạn như đã hẹn, thấy công việc vẫn không có kết quả, chị Ngọc đã gặp Dũng để thúc giục, nhưng Dũng không làm mà cũng không có tiền trả lại cho chị Ngọc. Vì thế, chị Ngọc đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng của huyện Lương Sơn giải quyết.
Nhận thấy đây là vụ lừa đảo nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện, Công an huyện Lương Sơn đã khẩn trương vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Hoàng Văn Dũng. Sau khi Dũng bị bắt, gia đình Dũng đã trả lại cho chị Ngọc 68 triệu đồng (còn thiếu 3,5 triệu đồng).
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn mở ngày 28/8/2013, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Văn Dũng và nhận định: Hoàng Văn Dũng là người có đủ năng lực pháp luật, đã từng có 2 tiền án (trong đó có một bản án được hưởng án treo, đang trong thời gian chấp hành hình phạt) nhưng Dũng không chịu cải tạo, tu dưỡng đạo đức mà vẫn tiếp tục phạm tội. Do đó, lần phạm tội thứ 3 của Dũng bị coi là tái phạm và có tình tiết tăng nặng. Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn đã tuyên phạt y 24 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc Hoàng Văn Dũng phải chấp hành 21 tháng tù cho hưởng án treo của bản án số 59, ngày 21/12/2010 của Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn thành 21 tháng tù giam. Tổng hợp hình phạt của cả 2 bản án, Hoàng Văn Dũng phải chấp hành 45 tháng tù giam.
Lê Hà
(Sở Tư pháp)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.