Lời hẹn xưa... đi vắng

Đi vắng lâu lắm rồi

Chỉ còn một mình tôi

Giữa mênh mang trời đất

Tôi tính nắng mặt trời

Ngày này qua tháng khác

Tôi nhẩm vòng trái đất

Qua đêm... rồi qua năm...

Tôi gặp cây cổ thụ

Xù xì đứng đợi ai?

Mỗi khi mùa xuân đến

Lại xanh non lá chồi

Cây không buồn như tôi

Thì tôi buồn chi nữa

Lời hẹn xưa... xưa rồi

Tôi xanh non nỗi nhớ.

 

                                                                   

                                                                                  Hữu Thông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục