Từng giọt nắng thái ra

Từng hạt mưa gom lại

Dồn vào trong nỗi nhớ

Vẫn chưa đầy cho nhau.

Hẹn mùa sau trở lại

Buông hạt nắng chói chang

Rẽ mây trôi lang thang

Tìm nhau trong cõi nhớ.

Tuổi thơ nhớ cánh diều

Trường tan, tà áo trắng

Nắng nhớ hoài mùa thu

Lời ru thêm nỗi nhớ.

Phiên chợ quê trong mơ

Con đò xưa bên đó

Thơ lỡ viết lên tường

Thương ai còn dang dở...

Hơi thở giấu con tim

Mà sao lòng rạo rực

Nhớ! Có nhớ bao giờ?

Gói lại ơi nỗi nhớ.

 

 

                                           Bùi Sỹ Hinh

                                  (Phòng GD&ĐT Tân Lạc)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục