Ta gặp lại dòng sông xanh thuở nhỏ

Cháy mông lung trong nỗi nhớ nhà

Cánh đồng gió mượt mà xanh sóng lúa

Mẹ lưng còng, tóc trắng, nắng chiều xa...

Mái nhà cũ hai mùa thay rạ mới

Nước chè xanh, bố thổi nguội đường cày

Em đi học, con trâu gầy ngóng đợi

Cỏ bãi cồn cựa nhú chút heo may

Chất quê kiểng bao đời nuôi ta lớn

Cảnh đói nghèo day dứt mãi lòng ta

Nơi xa cách tận chân rừng, góc núi

Cứ rưng rưng da diết nhớ quê nhà

Quanh giấc ngủ chập chờn bao nỗi nhớ

ánh trăng mùa man mác ướp hương cau

Chân đất chạy lon ton chiều lối ngõ

Ta tìm về nơi cắt rốn, chôn nhau...

Hữu Thông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục