Rừng núi mênh mang

Nắng vàng mây trắng
Ngày xuân lãng đãng
Khói bay thơm mùa
Vào hội xéc bùa
Phường bùa náo nức
Chiêng dàm, chiêng đúc
Chiêng dóng, chiêng thu...
Nhà nào đến sau
Đụn nào đến trước
Phường bùa đến chúc
Phường bùa đến chơi
Chúc nhà có phúc
Tiếng cười ríu ran
Người già thêm khỏe
Con trẻ chăm ngoan
Làm ăn sung túc
Lúa gác đầy sàn
Gà lợn kín sân
Vườn thơm cây trái
Trông đi ngó lại
Để bắt lời nhau
Đôi má thêm hồng
Bập bùng lửa bếp
Ngó tới mắt nhau

 

Thương nồng, thương thiết
Nhớ da nhớ diết
Chín dạ lòng thương…
Muốn ở lại Mường
Thành đôi, thành lứa
Cho vui thêm nữa
Ngày hội xéc bùa.

 

                                                 Hữu Thông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục