Xa quê mấy chục năm trường

Cây đa, bến nước, con đường thân yêu

Thương quê một thủa đói nghèo

Những đêm thao thức, những chiều bâng khuâng.

Về quê bưng bát cơm ăn

Thương người vất vả nhọc nhằn mồ hôi

Ngày mưa ngả nắng ra phơi

Đêm giông ập đến khấn trời cầu may

Buồn vui tay nắm chặt tay

Quê ơi! Nay đã đổi thay quá nhiều

Đồng làng bay mỏi cánh diều

Đường làng nhộn nhịp sớm chiều canh thâu

Chiều buông gọi gió mưa ngâu

Tiếng ai thổn thức đêm sâu vọng về

Nỗi niềm năm tháng xa quê

Để ta khao khát nhớ về quê hương.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục