(HBĐT) - "Tổ quốc ơi! Có bao giờ đẹp như hôm nay,

Ta đang sống những ngày chói lọi
Của Tổ quốc Việt Nam anh hùng...”
Bài ca chiến thắng lẫy lừng
Mùa thu tháng Tám tưng bừng nước non
Dù sông có cạn, đá có mòn
Việt Nam anh dũng lòng son diệt thù
Súng nổ vang trời trút hờn căm giận dữ
Người người xông lên như thác đổ vỡ bờ
Cả dân tộc Việt Nam từ trong máu lửa
Rũ bùn đen đứng dậy mắt sáng loà.
19-8 nhấn chìm lũ thây ma giặc Pháp
Độc lập, tự do muôn ánh sao vàng
Máu nhuốm đỏ cờ búa liềm phơi phới
Bay khắp giang sơn đất Việt Nam ta.
Niềm vui kiêu hãnh bao la
Mùng 2 tháng 9 vỡ oà vinh quang
Ba Đình rực nắng huy hoàng
Tuyên ngôn Bác đọc vọng vang đất trời
Việt Nam độc lập sáng ngời
Khẳng định chân lý muôn đời khắc ghi
73 năm dấu ấn sử thi
Tạc vào truyền thống diệu kỳ vẻ vang
Thu về rực nắng sao vàng
âm vang tiếng Bác kết đoàn quân ca
Giang sơn đổi mới ngân hà
Xã hội chủ nghĩa chan hòa niềm vui.

 

Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục