Hai mươi tháng mười một tri ân

Thầy gieo con chữ cho từng em

Mái tóc thầy nhuộm mờ bụi phấn

Sự nghiệp "trồng người” trải ngày đêm

Như những mầm xanh nhú vươn lên

Thầy năng vun xới gốc tận tâm

Ngày mai đầy "hoa thơm, trái ngọt”

Thỏa lòng mong đợi công ươm mầm

Như những con đò chở ngày đêm

Vững tay chèo lái đưa khách quen

Đò xưa, bến cũ bao lưu luyến

Mang đầy con chữ đến mọi miền

Thầy gieo con chữ khắp nẻo đường

"Tôn sư trọng đạo” nặng tình thương

Những cánh chim băng bay muôn nẻo

Kỷ niệm thân thương dưới mái trường

Thầy gieo con chữ, nét văn chương

Từ thành thị lên tới bản Mường

Từ đất liền ra nơi biển đảo

Ơn thầy! Mênh mông biển đại dương.


Hoàng Hữu Phàn


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục