Mưa xuân trắng xóa sườn non

Rừng xanh, rừng xanh mải miết

Rạo rực chồi non lá biếc

Tiếng chim rừng hót véo von

Mưa xuân lất phất đồi nương

Tua tủa chè tơ nhú búp

Ngọt vị trời, thơm vị đất

Đợi tay người hái ướp hương

Mưa xuân dệt sợi trên đồng

Bãi phù sa ngô trải mượt

Đồng chiêm rì rào lúa hát

Gọi đàn cò trắng sang sông

Mưa xuân dăng mắc tơ hồng

Cồng chiêng tưng bừng vào hội

Cây đu rập rình nắng mới

Quả còn vấn vít lời thương.


                                                                 Hữu Thông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục