Sáng nay ngày 8 tháng 3

Niềm vui rạo rực bước ra, bước vào

Đầu nhà chim hót ngọt ngào

Hoa mơ đang thắm, cành đào vẫn xinh.

Đường quê hoa nắng lung linh

Rượu chưa nâng chén sóng tình đã say.

Bất ngờ chạm một bàn tay

Tênh tênh mấy cánh áo bay sân trường.

Bước đi duyên dáng thân thương

Tóc buông theo gió con đường lá reo.

Quê nhà nay đổi thay nhiều

Tháng 3 ngày 8 bao điều mừng vui.

Say say đôi mắt em cười

Nghiêng nghiêng câu hát giữa trời tháng ba.


                                                                   Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục