Hòa Bình phố núi lung linh
Quê ơi! Ơn nặng nghĩa tình đầy vơi
Quê hương gắn bó cả đời
Mà con yêu suốt một đời đi xa.
Con vui thăm lại quê nhà
Đồng xanh lúa chín, mặn mà dòng sông
Chiều quê tím sắc cầu vồng
Non xanh nước biếc, sáng trong rừng chiều.
Quê nay đổi mới bao điều
Trong con xao xuyến câu Kiều mẹ ru
Thác Bờ vỗ sóng trời thu
Quảng trường lộng gió, vi vu nắng gầy.
Chiều về thuyền cá ắp đầy
Nếp nương, khoai sắn hương say lòng người
Quê hương ta đã bao đời
Ông cha dựng nước, nay thời dựng xây.
Con về đất mẹ hôm nay
Đắm mình ngắm cảnh gió mây đất trời
Con xa quê đã lâu rồi
Nhớ thương từng tiếng ru hời mẹ ơi!

Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục