Đã lâu anh mới về Lạc Thủy

Thăm Yên Bồng (*) vãn cảnh quê em

Nhịp sống đổi thay bâng khuâng đến lạ

Chưa vít cần đã ngấm hơi men

Sông Bôi thuyền ngược xuôi mát mái

Tiễn đoàn quân ra trận năm xưa

Bến đợi người, người chưa trở lại

Lời thề còn thắm giữa nắng mưa

Yên Bồng quê em miền thắng cảnh

Dáng ai đang cất vó đồng chiêm

Ta thả hồn vào hang Trinh Nữ

Cứ ngỡ mình ở chốn thần tiên

Em sợ đồi Ma, em yêu đồi Phượng

Những cái tên mộc mạc thân thương

Vườn Xưởng, vườn Dinh, ngòi Đồi, ngòi Lấp…

Sẽ đi vào huyền thoại quê hương

Những con đường vui chân ngày hội

Những mái nhà ngói mới thơm vôi

Những khúc dân ca ngọt ngào ngô lúa

Tâm hồn anh lưu luyến bồi hồi.

(*) Xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy.

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục