Anh về quê em có dòng sông Bưởi
Đêm trăng thanh nghe giọng hát ru
Thiên nhiên tạc nên nhiều thắng cảnh
Thuở hồng hoang đã có thác Mu.
Đây miền quê  nhà sàn giản dị
Tổ tiên ta để lại đời sau
Bên bếp lửa em hồng đôi má
Khung cửi thoi đưa tươi thắm sắc màu.
Hút hồn ai núi rừng thơ mộng?
Có dấu chân huyền thoại bao người
Có giọt mồ hôi lặn vào lòng đất
Cho ngày nay hoa lá xanh tươi.
Dạo bước trên đường thôn, ngõ nhỏ
Em sinh ra đã có tự bao giờ
Nhớ cha ông mở đường khai lối
Con cháu bây giờ làm đẹp như mơ.
Bao đời nay có "Đẻ đất đẻ nước”
Có cồng chiêng dạo nhạc ngày xuân
Ném còn, kéo co, hát làn điệu ví…
Hoà quyện đất trời trong ánh trăng ngân.
Anh về quê em nghĩa tình sâu nặng
Những mái đầu một nắng hai sương
Cùng chung tay dệt nông thôn mới
Người với người sống giữa yêu thương.

                  Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục