(HBĐT) - Quê hương tôi dòng sông Đà xanh mát

Nắng trải đôi bờ bát ngát hương xanh

Thủy điện Hòa Bình sừng sững uy danh

Mùa con nước trắng trời mây đập xả

Dòng sông Đà tươi mát thủy mặc tranh

Thượng nguồn hồ đá núi trải rêu phong

Sóng thuyền khơi đoàn ngư dân đánh cá

Tất tả ngược xuôi ghe chở khách vãng thăm

Áo xiêm bay hội đền xuân dâng lộc

Lóng lánh đảo dừa, quạt gió lạ mà say

Chiều sông Đà man mác gió mây bay

Nón nghiêng trao chóe rượu cần môi ấm

Dạ hương bay trời đất quay…!

Hạ về chiều bóng nắng ngủ quên say

Đáy hồ xanh bóng trăng gầy non nớt

Du lịch lòng hồ bến nước tiêu dao

Hòa Bình đẹp lắm tình gửi trao

Đặc sản cá tôm, gà đồi, măng đắng

Thân thiện hữu tình, nghĩa nhân tâm

Đò chiều gọi nhớ những bâng khuâng

Người đi xa về cội nguồn ấm lại

Nỗi nhớ quê mình - thành phố điện yêu thương.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục