(HBĐT) - Trở lại ngõ xưa một thời tuổi trẻ

Không còn bóng dáng cái ngõ năm nào

Không còn nhà tranh, tre dột nát

Không còn cảnh đói khát nôn nao.

Năm tháng trôi đi ngõ xưa thay đổi

Nhà tầng cao, thấp san sát bên nhau

Nhà nào cũng ti vi màn hình rộng

"Giai điệu tự hào” xua hết nỗi đau.

Đường ngõ ngày xưa mưa trơn, nắng bụi

Nay thênh thang xe "bốn chỗ” đi, về

Hàng cây xanh lao xao lộng gió

Điều hòa, quạt điện chẳng ngại nắng hè.

Các em thơ nô đùa, múa hát

Những em gái khoe sắc tuổi xuân

Cũng đi thi hoa khôi, người đẹp

Giọng hát vàng dưới ánh trăng ngân.

Thành phố ta bước vào hội nhập

Ngõ ấy bây giờ cuộc sống thỏa thuê

Nhớ các chàng trai năm xưa ra trận

Ngày hội non sông không thấy trở về.

Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục