Em có nghe!

Tiếng thì thầm của đất

Tiếng chồi non giục giã hạt nảy mầm

Mưa tháng năm suối rả rích đầu ghềnh

Gọi hạ về bồng bềnh tươi sắc lá

Bao khát khao… Dù đã quen mà như lạ.

Bởi hạ về trong sắc mới em ơi!

Tiếng ve kêu, chấp chới phượng đỏ trời

Tháng năm về!

Một mùa thi đang tới.

Chùm vải thơm, vít trọn những đường cong.

Cái nắng mỏng manh…

Sao biến thành mùa hạ!

Chỉ em thôi! Trang sáng đỏ phượng hồng.

Nắng bừng lên, sưởi ấm những cánh đồng.

Mùa lúa vàng trĩu hương thơm tỏa ngát.

Có mùa hoa nhớ Bác không nguôi

Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi.

Quà tháng năm kính dâng người xa khuất

Gió thì thầm…

Vẫn thì thầm hoang hoải

Một nỗi niềm tháng năm mãi không nguôi.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục