Hôm về thăm đất Mai Châu

Bốn bề núi dựng trắng màu khói, sương

Vòng vèo qua mấy bờ nương

Nhà sàn bản Lác - ven đường hiện ra

Xe vừa dừng lại trước nhà

Tiếng thoi dệt vải mượt mà không gian.

                           *

Chủ nhà mời khách lên sàn

Ngọt men Mai Hạ, muỗm rang thơm lừng

Nếp nương, điểm ít muối vừng

Gà đồi luộc chín, vội bưng ra mời

Trâu non nấu lá lồm tươi

Lặc lày giải độc để người bớt say

Ly này, mình uống - vòng tay

Rượu tình, rượu nghĩa - đong đầy nhớ thương.

                        *

Xuôi rồi nhớ mãi mùi sương

Màu mái ngói đỏ phố phường Mai Châu

Nhớ phố huyện dưới lũng sâu

Thượng nguồn sông Mã thẳm màu nước xanh

Nhớ thơ Quang Dũng - hùng anh

Đoàn quân Tây Tiến - quân xanh - giữa rừng.

Má ai cũng thấy đỏ bừng

Cùng nhau bên ngọn lửa hừng thâu đêm

Tay nắm tay, nhảy dịu êm

Tiếng cười trong trẻo vang triền rừng sâu.

                         *

 

Mai này lên lại Mai Châu

Mong rằng đã đẹp, đã giàu gấp trăm

Gà đồi, Mai Hạ, muỗm rang...

Lại cùng nhảy, cời than lửa hồng

Lại vòng tay - uống rượu nồng

Để rồi lại nhớ... hương đồng Mai Châu.


      Trịnh Nhất 
(Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục