Tự tình cùng tháng sáu

Cánh bằng lăng lặng thầm

Chòng chành ru kỷ niệm

Phía ráng chiều bâng khuâng.

Những mùa hoa xao xuyến

Nở thắm màu thủy chung

Ép vào trang vở cũ

Chút nhớ thương dịu dàng.

Nao nao chiều hạ vắng

Trên lối cũ rêu mờ

Tiếng ve sầu thổn thức

Da diết gọi ngày xanh.

Ai thêu vào cánh gió

Sợi khói nồng bung biêng

Mùa thơm triền hoa cỏ

Dẫn vào giấc mơ hiền.

Gửi lại hương tháng sáu

Một niềm riêng nồng nàn

Bàn chân ai bước vội

Lạc mất mùa xanh xưa…


Trần Thanh Thoa


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục