Bản Mông nơi xa lắm
Tọa lạc lưng chừng trời
Con suối trong xanh ngời
Thác đùa vui rộn rã
Rừng chen mây la đà
Nhiều hoa thơm trái lạ
Ruộng bậc thang khăng khít
Uốn bà cờ cong cong
Hà hú… hơ… hà hú…
Khèn Mông ai gọi đó?
Chợ tình chiều xuân sang
Bên đồi hoa trai gái
Xòe tròn ô quay quay
Vòng xòe thêm lóng lánh
Lượn vòng tay trong tay
Sa Pa ơi! Ngọt say
Tiếng khèn gọi ong say…
Vang vọng núi ngàn cây
Bản làng bừng sắc đỏ
Gọi mùa về đắm say.


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục